Hãy yêu nhau đi
khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi
giòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim
rong đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ
ngày sẽ thiên thu
Hãy ru nhau trên
những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho
gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau
trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này
người có xa người
Hãy trao cho nhau
muôn ngày yêu dấu
Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.
Níu một chút thu, hơn nữa là giật thu...các tình yêu đã gom đầy cả nhà thu tràn đầy sức sống!
Rồi lại mong đến ngày được cướp thu các nàng thu ơi!

khi rừng thay lá









Hãy yêu nhau đi


giòng nước đã trôi xa







Nước trôi qua tim



rong đầy trí nhớ




















Ngày mãi mong chờ

ngày sẽ thiên thu

Hãy ru nhau trên

những lời gió mới

Hãy yêu nhau cho

gạch đá có tin vui

Hãy kêu tên nhau


trên ghềnh dưới bãi






Dù mai nơi này







người có xa người


Hãy trao cho nhau


muôn ngày yêu dấu









Hãy trao cho nhau

hạnh phúc lẫn thương đau


Trái tim cho ta nơi về nương náu


Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.


Níu một chút thu, hơn nữa là giật thu...các tình yêu đã gom đầy cả nhà thu tràn đầy sức sống!
Rồi lại mong đến ngày được cướp thu các nàng thu ơi!
Avatar mới, con gái mẹ Q duyên dáng dịu dàng quá đỗi, mẹ à!
À, hôm qua em mở Blog nhà Dế ra cho anh xã xem, ông ấy cũng phát hoảng đấy các bác ạ!
Mà đây là chỗ nào mà background "nên thơ" quá vậy mẹ Q ơi!
Hnay bác mặc đầm bầu thấy "ra dáng" hẳn nhé! hí hí...xì tai đỏ caro nhìn đẹp lắm mẹ Q ạ, các mẹ đã đời với những tình yêu nhâm nhi 8888 nhé!
Đúng là bác Tỷ, quả ko hổ danh Chủ tịt Biti hehhehe